Chồng keo kiệt với vợ, hào phóng với bạn bè.
Chồng tôi, 32 tuổi và là nhân viên kinh doanh, thường chi tiêu hào phóng khi đi ăn với bạn bè, nhưng lại rất tằn tiện với tôi. Tôi không phải người tiêu xài nhiều, thi thoảng mới mua sắm. Trong khi anh thường xuyên sắm sửa đồ mới, anh lại phàn nàn khi tôi mua sắm, mặc dù tôi chỉ mua những thứ cần thiết. Khi tôi mua nhãn cho anh, anh lại nghĩ giá cao và đòi mua ít hơn. Tôi bực bội và nói rằng nếu không muốn mua, thì đừng ăn. Nhớ năm ngoái, tôi đã lên danh sách quà Tết cho cả hai bên gia đình và nghĩ rằng anh đồng ý vì anh không phản đối.
Khi mua sắm, anh thường phàn nàn về số lượng tôi mua, khiến tôi cảm thấy mất mặt. Dù tôi đã cố gắng trả giá, anh vẫn tham gia và đưa ra mức giá thấp hơn, khiến người bán hàng phải ngạc nhiên. Dù tôi đã góp ý nhưng anh không thay đổi. Sau vài lần như vậy, tôi quyết định tự đi chợ. Anh kiếm được khá nhưng chưa bao giờ chủ động đưa tiền cho tôi chi tiêu, mà chỉ đưa khi tôi yêu cầu và đúng số tiền tôi nói. Khi tôi kể ra các khoản chi phí trong gia đình để anh hiểu và chia sẻ hơn, anh lại nói cần tiết kiệm cho những việc lớn, khiến tôi rất bực bội. Thậm chí, tôi đã nói đùa rằng từ nay anh đừng mong được ăn ngon nữa.
Hai vợ chồng tôi thường cãi vã về tiền bạc. Tôi không chịu được tính keo kiệt của chồng, trong khi anh cho rằng tôi không biết quản lý chi tiêu. Lương của tôi chỉ đủ sống bình thường, thậm chí còn thiếu thốn. Kể từ khi kết hôn, tôi đã phải từ bỏ nhiều sở thích như đi liên hoan hay ghé quán cà phê vì sợ thâm hụt ngân sách. Chồng tôi thì dễ dàng cho bạn bè vay tiền nhưng lại ngại vay của người khác. Điều này khiến tôi rất tức giận. Tôi thường xuyên phải vay mượn để lo cho gia đình, và tình trạng hết tiền trước tháng là chuyện thường.
Nhiều người cho rằng cuộc sống của tôi an nhàn và đủ đầy, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ. Tôi muốn chồng tôi nhận thức được vấn đề này.



Source: https://afamily.vn/chong-ki-bo-voi-vo-manh-tay-voi-ban-be-20110818025233330.chn